Bờ ao tĩnh mịch, nghe rõ từng tiếng vo ve của lũ ong vàng chăm chỉ hút mật bên những cánh hoa sặc sỡ đủ màu, ánh nắng rực rỡ soi bóng xuống dòng nước xanh lững lờ, gió mơn man đưa nhẹ mùi nồng nàn của đất, của cỏ cây, đâu đây văng vẳng tiếng gà gáy lẫn trong tiếng trâu bò nhai rạ rột rạt rột rạt…thảnh thơi ngồi dưới bóng cây già, ai cũng bồi hồi trong cái êm đềm, sâu lắng của đất trời mà cất tiếng nói nên thơ.
Ô hô! cái điểm tương đồng
Con người với cá khéo lồng ghép thay
Giữ tợn đanh đá CÁ CẦY
Mồm miệng CÁ TRÍCH nói nhây bực mình
CHỈ VÀNG đỏng đảnh linh tinh
Đam mê màu sắc thì rinh CÁ CỜ
TRẮM CỎ hãy nhớ đừng mơ
Hàm răng CÁ MẬP nó sờ gáy ngay
CÁ CẢNH đây đó mê say
Chim trời CÁ NƯỚC cho ngây ngô ngồi
Bóng chim tăm CÁ CHUỒN rồi
Gặp con CÁ SỘP mới chơi hết mình
CÁ BIỆT dành nói học sinh
CÁ CHÉP ám chỉ học rình copy
CÁ KÌM nào ngán sợ chi
CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ mỗi khi hội đồng
CÁ TƯƠI sớm vội lấy chồng
Gọi là CÁ CHẬU CHIM LỒNG xong luôn
CÁ CHUỐI đắm đuối vì con
CÁ MÈ một lứa dập dờn khổ đau
Mấy mồm CÁ NGÃO lau nhau
Lo kiếm CON CÁ LÁ RAU đắp mồm
Bầy đàn bè lũ CÁ CƠM
Ngồi tù như CÁ TRONG ĐƠM mất rồi
Béo tròn như thể CÁ VOI
Hoặc là CÁ MẬP chết toi một đời
CÁ BÉ bỏng của anh ơi
BÓNG CHIM TĂM CÁ anh ngồi thở than
CHIM TRỜI CÁ NƯỚC phàn nàn
Nhwnr nhơ tìm đến CÁ VÀNG cán câu
Rực rỡ như CÁ BẨY MÀU
Mỡ màng óng ả BÔNG LAU phơi mình
CÁ BÔNG xăm vẩy xăm mình
Gặp chi CÁ QUẢ thân hình đi đoong
Rỉa mồi gọi cá LÒNG TONG
Đớp trăng nhả bóng CÁ HỒNG chơi đêm
CÁ NGHIẾN ray rứt ấm êm
Nước mắt CÁ SẤU chị em đắt tiền
CÁ KÌNH chẳng dám là hiền
MÈ nheo đòi hỏi gọi tên CÁ MÒI
Hồi xuân khéo gọi CÁ HỒI
Đắm say CÁ ĐUỐI cả đời mải mê
Hồng ưng em chán "CÁ TRÊ" anh liền
THÁC LÁC ghẻ lở như phên
CHIM SA CÁ LẶN nàng tiên lòng chàng
Chem CHÉP lấp ló trong hang
MÈO MÙ VỚ CÁ RÁN đời chàng gặp may
CÁ CHỐT ria mép râu mày
TAI TƯỢNG cái tướng môi dầy ngu ngơ
Của công CÁ NHÁM mập mờ
Công viên CÁ BỐNG lượn lờ lăng nhăng
Trẻ người non dạ CÁ MĂNG
Cá tính ngóc ngạnh CÁ NĂNG đá bèo
CÁ ĐỘ,CÁ CƯỢC chẳng đeo
Kèo trên kèo dưới,cá kèo đá banh
Đen như CÁ MỰC hồng phanh
Hỡi nàng xinh đẹp, lanh chanh DIÊU HỒNG
Biển khơi vua chúa CÁ ÔNG
CÁ HEO ngỗ nghịch chui vòng,nhảy bay
Tham lam BẮT CÁ HAI TAY
GIẬN CÁ CHÉM THỚT mới hay dỗi hờn
CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠN
Sai lầm hổng sửa là phường cá hư
Tiền lương thâu tóm CÁ THU
Lừ đừ ngoe nguẩy CÁ NGỪ nhích ria
Nhanh mồm lẻo mép LIA THIA
Xưng hùng xưng bá ta là CÁ RÔ!!
haha. ăn đứt anh admin