Để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn bạn hãy đăng ký thành viên để thực hiện được chức năng này nhé.
Các bạn sẽ được hòa mình vào mái nhà với những thành viên đến từ mọi miền Đất Nước.
Vuonyeuvn.com Rất hân hạnh là nơi đem đến cho bạn những phút giây YÊU THƯƠNG.
Chúc Các bạn có những phút giây thật vui vẽ
Để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn bạn hãy đăng ký thành viên để thực hiện được chức năng này nhé.
Các bạn sẽ được hòa mình vào mái nhà với những thành viên đến từ mọi miền Đất Nước.
Vuonyeuvn.com Rất hân hạnh là nơi đem đến cho bạn những phút giây YÊU THƯƠNG.
Chúc Các bạn có những phút giây thật vui vẽ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chào mừng Khách viếng thăm đã trở lại! Số bài viết của bạn: 3 Chúc Bạn Luôn Hạnh Phúc, Vui Vẻ Nhé. Chúng ta cùng chào mừng bạn https://vuonyeu.forumvi.com/u183 là thành viên mới nhất tham gia diễn đàn.
Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng Vườn Yêu lớn mạnh nhé...
Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/đáp-Trợ Giúp để biết cách dùng diễn đàn.
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
Tiêu đề: Muốn quên anh thật khó!! Mon Jul 02, 2012 9:58 am
Muốn quên anh sao mà khó quá nhỉ Đã hứa lòng đừng suy nghĩ quân quơ Thế nhưng sao trong mơ em vẫn thấy Người lại về làm thổn thức tim đau
Muốn quên anh sao mà không quên được Ngồi ngẫn ngơ đếm mấy vì sao trời Sao không thấy chỉ thấy nụ cười anh Tỏa trong đêm sáng hơn ngàn tinh tú
Nói quên anh, sao mà cứ chần chừ Không quên được dù là một ít thôi Anh cứ quấy trong tâm hồn non trẻ Thấp thoáng trong tim không chiệu dời đi
Hứa quên anh, để lòng đừng thổn thức Đừng hờn ghen khi anh bên người khác Khi quan tâm, khi săn sóc đủ điều Mà người đó chẳng phải là em
Rồi quên anh, khó quá anh có biết Làm sao đây tim cứ mãi luyến lưu Dáng anh đi, nụ cười trên mi mắt Ẩn trong lòng đã khắc rất đậm sâu
amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
Gió vẽ vầng thơ thành muôn nỗi nhớ Trang thơ cùng thi sĩ thức thâu đêm Ánh đèn soi em cùng nòi bút mới Đến tận cùng chỉ là nỗi mông lung
Thơ cùng em đã trở thành tri kỷ Đêm từng đêm cùng tâm sự tri âm Trời âm thầm đổ giọt lệ mặn Tưởng rằng em chẳng thể quên được anh.....
ngoc_nhi Thành viên VIP
Kỷ Niệm Vui : ♥♠•◘○☺♥♥ Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1040 Điểm hiện có. : 15179 Số người thích/Like : 15 Sinh Nhật. : 26/04/1995 Ngày tham gia : 25/05/2012 Tuổi Đời : 29 Đến từ : Đồng Nai Trình Độ Học Vấn : THPT Hài Ước : BT
Châm Ngôn Sống : CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ MÀU HỒNG MUỐN THẤY CẦU VỒNG PHẢI BIẾT CHẤP NHẬN NHỮNG CƠN MƯA
cứ ngỡ tình đã phai ngỡ rằng tình gió bay ngờ đâu còn yêu lắm tình yêu nơi thuở nào
trái tim đang thổn thức ngổn ngang bao nghĩ suy anh giờ đang nơi nào đã quên hay là nhớ
chắc anh đang say tình bên người mà anh yêu tim em sẽ nhói đau từng cơn cuộn trong mình
dẫu yêu anh là khổ nhưng nguyện khổ để yêu yêu cho đời cay đắng yêu cho quên ngọt bùi
nhưng sao anh vô tâm quên tình em nơi ấy một nửa chua trọn vẹn một nữa mãi mong chờ
thương anh biết để đâu để trong ngăn tình yêu mở ra rồi đóng vào tay em không nỡ bỏ
trái tim anh máu lạnh nhạt nhoà cho tình em cũng tại em khờ khệch yêu anh chẳng toan tính
giờ đây mình em đau anh nào có khóc đâu chỉ em vương lệ tình chút tình thương em gửi
gửi cả vần tri âm em gửi trả lại anh nhận rồi em sẽ quên thôi không nhớ vô tình
càng quên lại càng nhớ những tháng ngày thuở đầu dịu dàng và đầm ấm chan chứ niềm yêu thương
quên anh sao thật khó những u sầu trong em biết tâm sự cùng ai hay là nói cùng trăng
trăng sáng tỏ bầu trời chiếu sáng qua khe cửa những niềm an ủi nhỏ đủ làm em ấm lòng
sẽ quên anh thôi mà không nhớ sẽ không sầu không nghĩ sẽ không đau không yêu sẽ không khổ.
chúc anh mãi hạnh phúc biết rằng chẳng muốn đâu đường tình chia hai ngã thôi thì đành chấp nhận
em sẽ sống tốt thôi không cần anh vướng bận em sẽ bước thật chắc trên đường đầy sỏi đá.
đóng chặt quá khứ buồn chôn sâu tận đại dương mở lòng đón niềm vui lòng thanh thản với đời.
ngoc_nhi Thành viên VIP
Kỷ Niệm Vui : ♥♠•◘○☺♥♥ Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1040 Điểm hiện có. : 15179 Số người thích/Like : 15 Sinh Nhật. : 26/04/1995 Ngày tham gia : 25/05/2012 Tuổi Đời : 29 Đến từ : Đồng Nai Trình Độ Học Vấn : THPT Hài Ước : BT
Châm Ngôn Sống : CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ MÀU HỒNG MUỐN THẤY CẦU VỒNG PHẢI BIẾT CHẤP NHẬN NHỮNG CƠN MƯA